Những Bài Thơ Gởi Gió

MN

 

 

 


Ký ức

Từ trong ký ức bước ra
Em như cô gái mười ba năm nào
Biết yêu như thuở lần đầu
Biết buồn thê thảm ướm sầu vào tim.
 

 

 

 

Hoang Đường

Thương người... không biết
Biết người... không thương
Chiều nay phố vắng hoang đường
Ai đi bỏ lại niềm thương ngút ngàn.

 

 

 

 

 

 

 

Hờn Ghen

Nổi đau nào đã đến
Nỗi đau nào đã đi
Ở phương trời bên nớ
Còn mong đợi những gì?
Em bên này đổ vỡ
Một cuộc tình vừa xây
Hờn ghen trong quá khứ
Cũng không vơi sầu này.
 

 

 

 

Em Mãi Yêu Chàng

Dẫu nghìn năm sau em mãi yêu chàng
Dẫu đời đổi thay tình cũng không tàn
Hoa và bướm nồng nàn mãn kiếp
Dẫu một mai đời chẳng còn nhau
Xin giữ trọn một lời đã hứa
Dù đời này không trọn vẹn trong tay
Hãy vì nhau giữ lửa
Theo gió cuồng cuốn vào vũ trụ say.

 

 

 

 

 

 

 

Riêng Ta

Gởi anh ngày mộng tháng hoa
Gói tròn thương nhớ riêng ta đời này.
 

 

 

 

Ngày Gió tháng Mây

Ngủ đi anh những ngày gió tháng mây
Quên những đau thương trong lòng em hé nở
Vào giấc mộng một ngày đầy nổi nhớ
Của riêng em gởi chỉ đến một người.

 

 

 

 

 

 

 

Bất Bình

Bao thương cũng bấy nhiêu tình
Nửa này bạc hạnh bất bình nửa kia.

 

 

 

Thôi Thì

Thôi thì người hãy ra đi
Bởi không duyên nợ cần gì giữ nhau
Tạm rằng, tạm gọi là đau
Giã từ không nỡ trao sâu ánh nhìn.

 

 

 

 

 

 

 

Ly Biệt

Anh về bên đó tình xao lãng
Một nửa hồn em tựa khối băng
Đắng lòng nghĩ đến giờ ly biệt
Tha thiết gọi mời liệu được chăng.

 

 

 

Tự Hỏi

Tìm mãi không ra hình bóng đó
Ngỡ như là có mà như không
Đêm nay lòng tự hỏi lòng
Bao xa tình vẫn còn trong bến tình?

 

 

 

 

 

 

 

 

Em buồn

Mắt buồn mắt hướng xa xôi
Hồn buồn hồn rảo khắp trời đó đây
Tóc buồn tóc thả chân mây
Em buồn từng mảnh tim đầy quạnh hiu.
 

 

 

 

Nhớ Đầy

Hôm nay buồn lắm nhớ đầy
Hỏi trăng trăng ngủ hỏi mây mây lờ
Nhớ len vào cõi hư vô
Tình len vào chốn mịt mờ trần gian.
 

 

 

 

 

 

 

 

Phù Du

Hôm nay em mặc áo màu hường
Trang điểm cho đời chút sắc hương
Đắm đuối si tình như chưa có
Dẫu biết phù du, lỡ đoạn đường.

 

 

 

Bóng Nhớ

Trên đường hoang hai hàng cây buồn
Em đi trên đó trải dài ánh nắng
Bóng mình nghiêng qua như anh hiện diện
Em mỉm cười đầy an ủi vô biên
Em còn đó trên con đường loang nắng
Mặt trời không cười và mây chẳng nói năng
Em vẫn tưởng đang cùng anh sánh bước
Bỗng thấy trái tim se thắt rộn ràng.
 

 

 

 

 

 

 

 

Áo mây

Mộng về núp bóng cô liêu
Trải trong giấc ngủ đìu hiu từng ngày
Hôm nao dở tỉnh, dở say
Thấy tình trôi giữa áo mây vai trần.
 

 

 

 


Tình Nhớ

Không khóc trời cũng đỏ hoe
Không buồn trăng cũng vàng khè cơn say
Tim đau rạn nứt cả ngày
Trói gô nổi nhớ, lưu đày tình nhau.

 

 

 

MN - Texas