[Trở
về ] [
Trang mục lục
]

Bài
thơ bí rị
Anh hứa làm thơ mấy
bữa rày
Nhưng giòng tư tưởng giống mây bay
Lơ lửng trên trời không chịu xuống
Cho anh níu lại kết thành thơ
Thất tình thì đã bao năm trước
Hò hẹn phần tư thế kỷ rồi
Vợ bảo thơ tình đừng viết nữa
Tán tỉnh ai sao cứ miệt mài
Anh túng tùng tung biết viết gì
Đành xoay đi dịch khúc đường thi
Bạn bè đi kiếm mình không thấy
Con bảo: Ba con "mắc dịch" hoài
Anh hứa làm thơ mấy bữa rày
Nhưng làm không được, cứ lay hoay
Cho anh hẹn đến ngày mai nhé
Khi bóng hình xưa lén trở về
Nguyễn Anh Đào |