Tự cảm...

Tôi tự hào mình là Nguồn gốc Việt,
Dù tha hương đổi quốc tịch thay tên,
Nhưng muôn đời tổ quốc không quên,
Nơi Tiên Tổ bao ngàn năm xây dựng.

Nơi Vua Hùng, nơi Nhị Trưng góp sức,
Đuổi ngoại bang xâm lấn biển, bờ xưa,
Lịch sử còn ghi, xin chớ hừng hờ,
Noi gương sáng những Anh hùng Dân tộc.

Thế giới đổi thay, thiên tai thảm khốc,
Nhưng tình người, là đùm bọc lẫn nhau,
Chủng tộc, màu da, văn hóa, tự hào,
Xin hãy giữ trong tim mình trọn vẹn.

Khi hoạn nạn, thì nổi đau uất nghẹn,
Hãy tìm nhau, mang đến những tình thương,
Xoa dịu nhau, những mất mát khôn lường,
Bằng nghĩa cử, bằng tấm lòng cao đẹp.

Đến với nhau, thắp cho nhau ngọn nến,
Soi đường đi, đoàn kết mãi cùng nhau,
Thế giới ngày mai, tha thiết nguyện cầu,
Thôi thù hận, và tình người rực cháy.

Trái đất hôm nay, cùng nhau cứu lấy,
Trân trọng hơn hơi thở với miếng ăn,
Chia xẻ nhau, từng tấm áo che thân,
Cho cuộc sống muôn màu, thêm ý nghĩa .

Phan Nguyễn 01.05.2011

Xin thân tặng các Anh Chị trong chương trình " Một Chút Ấm lòng"