Trở
về ] [
Trang mục lục ]
LY TAN
Lầu son gác tía huy hoàng
Nhưng sao buồn thảm nhuốm màu ly tan
Hồ kia rủ bóng hoàng lan
Cá vàng vắng lặng hoa tan nguyệt mờ
Lan kia nở tự bao giờ
Trúc kia nghiêng bóng bên bờ cỏ xanh
T́nh yêu sao quá mong manh
Cảnh xưa người cũ nay đành đi đâu
?
Vườn kia xanh ngát một màu
Mà nay sao đă nhuốm màu đau thương
Ai kia khéo dứt tơ vương
Để t́nh ta lại đến đường chia tay
!
Cuộc đời sao lắm đổi thay
Ngày xưa dệt mộng cùng may tơ vàng
Ngày nay duyên kiếp lỡ làng
Vườn xưa c̣n đó, bóng chàng về đâu ?
Ḍng đời như cuộc bể dâu
Hôm nay c̣n đấy .. biết đâu mai này
Ngày mai giả biệt chia tay
Chung đôi ngày trước, hôm này biệt ly !
Ḍng đời sao lắm sầu bi
Hỷ Nộ Ái Ố ....Sân si buộc ràng
Tâm hồn dứt được mơ màng
Sự đời rủ bỏ ... Tâm thời thênh
thang...
Dạ Lan (Oct 8th 2003)
|