ĐI CHỢ TẾT
Dạ
Lan
Montreal, Canada
.jpeg)
Mai
vàng nở dưới nắng xuân
Nhà nhà nô nức đón mừng xuân sang
Hôm nay thong thả rảnh rang
Thong dong thả bộ ngắm người ngắm hoa
Ngang
qua hàng bán lụa là
Vải tơ gấm vóc đủ mầu thấy mê
Các cô đứng ngắm quên về
Lướt qua hàng quán ngược về ngơ xưa
Đây
hàng mứt quả bánh dưa
Bánh chưng, bánh tét , chất mâm cổ đầy
Lá xanh được gói thật dày
Bên trên nhăn đỏ ' CHÚC MỪNG TÂN NIÊN '
Qua
hàng mứt .... đủ thứ tên
Mứt gừng mứt bí ... người mua thật nhiều
Kẹo bánh được gói mỹ miều
Xanh xanh , đỏ đỏ .... ôi chao tuyệt vời
Ghé
hàng hoa quả th́ thôi
Trái cây đủ loại được bày trên mâm
Đào Hồng Bưởi Mận vân vân
Đủ màu đủ dạng thật vui mắt người
Chân
đi , mắt ngắm thảnh thơi
Ngờ đâu lại bước qua hàng bán hoa
Ôi thôi ....Mai Cúc Trúc Đào ...
Mỗi hoa một vẻ mềm ḷng người xem
Chợ
hoa đông đúc người chen
Muôn loài hoa thắm khoe duyên sắc màu
Hoa Lan , hoa Cúc , hoa Đào ....
Mỗi hoa một vẽ kiêu sa mỉm cười
Hương
hoa theo gió tuyệt vời
Khách nhàn du phải ghé vào xem chơi
Chợ tết nhộn nhịp khắp nơi
Trăm hoa khoe sắc ngắm xem thỏa ḷng
Một
năm cũ thế sắp xong
Đón xuân , đón tết , người người đều vui
Mong cho năm tới thảnh thơi
Quên đi phiền muộn , Tân niên đón về .
Dạ Lan
Jan
15-2022
|