HẠNH PHÚC ĐẾN ......

Hạnh phúc đến khi tâm ta tỉnh lặng
Khi lòng ta là một biển lặng bao la
Những con sóng theo bến bờ xô đẩy
Và rong rêu không còn đọng trong ta.

Hạnh phúc đến khi tâm ta bình thản
Không vướng muộn phiền, không ước vọng cao xa
Hãy sống đơn sơ với tâm hồn bình dị
Biết thương người, yêu cây cỏ quanh ta .

Hạnh phúc đến khi từ tâm rộng mở
Thương xót cho người bất hạnh phương xa
Nghĩ cho người và nghĩ cho ta
Đừng xem trọng những gì sao khác biệt !

Hạnh phúc đến, khi giữa dòng đời oan nghiệt
Dù ai kia có nặng nhẹ gần xa
Vẫn bình tâm, không lay động chuyện ta bà
Tâm từ ái, chẵng bao giờ buồn giận .

Hạnh phúc đến khi cõi lòng tự tại
Một niềm vui nhè nhẹ ẩn trong tâm
Dịu dàng bay như những áng phù vân
Dòng tâm thức lững lờ trôi trên biển ....

Dạ Lan
Montreal, Canada