HOA ĐÀO VÀ NỖI NHỚ ....
SAKURA theo gió nhẹ nhàng bay
Nhắc nhỡ xưa kia cũng lối này
Đông Kinh sao mãi vương tình nhớ
Kỷ niệm xa rồi , ai có hay ?
Mùa xuân năm đó giữa rừng hoa
Anh Đào trong nắng gió chan hoà
Trông xa như những làn mây trắng
Rủ nhẹ bên dòng nước xa xa
Làm sao quên được quãng đường xưa
Vũ hội đầu xuân dẫu phai mờ
Cành đào theo gió vờn trong nắng
Nhắc lại trong tôi giọt tình thơ
Rồi ngày xưa ấy .... tuổi mộng mơ
Đôi lần tự hỏi .... có bao giờ
Tình thơ có lúc rồi tan vỡ ?
Như cánh đào rơi quá hững hờ !!!
Đào rơi theo gió phủ trắng đường
Một mầu trăng trắng tựa như sương
Hoa ấy mong manh rồi tan vỡ
Đừng trách tình thơ cũng vỡ thôi !!!
Dạ Lan
Montreal , Canada
March 10, 2019
|