|
 |
L̉NG MẸ
Ḷng mẹ, thật bao la như biển
cả
Xanh mênh mông như sóng nước trùng dương
Dạt dào, như ḍng nước thủy triều
cương
Êm đềm, như những chiều thu biển
vắng.
Ḷng mẹ, dịu như ḍng sông trầm lắng
Như suối nguồn, như thác đổ
miền xuôi
Như nắng vàng rải rác khắp nơi nơi
Như cảnh sắc xuân về trong nắng
ấm.
Ḷng mẹ, cao vời như trời xanh thẳm
Như không gian lấp lánh ánh sao bay
Muôn tinh cầu nhấp nháy ở đâu đây
Chở t́nh mẹ, lan đầy trong đêm
vắng...
Ḷng mẹ ấm áp như bên bếp nóng
Như ánh lửa hồng, sưởi ấm cho con
Những chiều đông giá lạnh đă không c̣n
Mẹ c̣n đấy, ḷng con sao ấm quá !
Dạ Lan
| |