MÂY VẪN BAY ... 

Áng mây trời sao vẫn bay... bay mãi 
Để tôi nhìn ngơ ngẩng chuyện năm xưa
Nhớ đến em sao nhớ mấy cho vừa
Mong mây đó hãy dừng chân nhìn lại

Tuổi học trò Ôi... một thời thơ dại
Muốn nói yêu nhưng chẳng thốt nên lời
Một lần thương là nỗi nhớ tuyệt vời 
Nhiều mộng ước có bao giờ hiện thực

Mây vẫn thế có hay tôi thổn thức 
Cho mối tình thơ dại của ngày xưa 
Tuổi học trò sao mơ mộng nên thơ
Như mây trắng bay rồi đâu trở lại

Aó trắng xưa sao còn vương vấn mãi
Sao ngọt ngào như giọt nắng ban mai
Mây vẫn bay đâu mõi cánh đường dài
Tôi thơ thẩn gọi thầm mây trở lại 


Dạ Lan 
MTL- 07-15-2005 

Cảm tưởng về thơ văn của Dạ Lan xin gởi về dalan@erct.com