MÙA THU VÀ
NỖI NHỚ
( viết tặng DVD và TNBT)
Em ra đi vào
chiều thu năm ấy
Anh ngậm ngùi nhỏ lệ tiễn em đi
Lá thu rơi đánh dấu buổi biệt ly
Người đôi ngã âm dương giờ cách
biệt
Có ngờ
đâu ta chia tay vĩnh viễn
Hai cõi đời hai cách biệt đau thương
Nhưng lòng em sao cứ mãi vấn vương
Anh vẫn mãi trong lòng em muôn thuở
Ngày hạnh phúc
của tình yêu đôi lứa
Chỉ còn là kỹ niệm của năm xưa
Dù nhớ nhung thương tiếc buổi tiễn
đưa
Em vẫn biết ... Anh một mình cô quạnh
Em giờ đây
nằm trong lòng đất lạnh
Nhưng lòng còn thương mãi các con thơ
Không bao giờ có lại chuỗi mộng mơ
Nhưng kỹ niệm có bao giờ phai nhạt
Em vẫn mơ
một ngày thu êm mát
Lai. cùng anh ta dạo bước bên nhau
Để cùng nhau nối lai. một nhịp cầu
Mà định mệnh đã đưa vào dang dỡ
Mùa thu đến
mây giăng nhiều thương nhớ
Nén hương bay lộng nhớ cả trời mơ
Mong kiếp sau sẽ gặp lại người xưa
Trong khoảnh khắc em mơ là hiện thực .
Dạ Lan
Nov -11-2005
|