NHỚ
MẸ
Không biết nóí sao cạn hết
lời
Một ngày thu vắng bóng chiều rơi
Bao niềm thương nhớ con gởi mẹ
Người mẹ con yêu kính trong đời
Mẹ ơi ! Con nhớ mẹ vô vàn
Ḷng mẹ cao vời ngập không gian
Mỗi lần thu đến hồi tưởng
nhớ
Mẹ già vắng bóng giữa thế gian
Chuông vẵng đâu đây sao năo ḷng
Mỗi chiều con tựa cửa chờ mong
Bóng dáng mẹ xưa đi thấp thoáng
Hồn mẹ bay về bên cánh song ...
Bao ngày xa cách tháng năm trời
T́nh mẹ ...Ôi... Cao cả tuyệt vời !
Giang tay ôm trọn t́nh lưu luyến
Mẹ hiền nay đă ... quá xa xôi ....
Dạ Lan
Montreal - May-06-2003
|