
Thuở
ấy mình yêu nhau
Ngày xưa ấy
tâm hồn như giấy trắng
Tuổi học đường thơ mộng nhẹ
nhàng bay
Anh đã đến trong mắt em bở ngở
Lòng vẩn vơ thương nhợ mộng vàng say
Những buổi
học vắng anh sao thấy thiếu
Sân trường buồn vắng vẽ nhạt màu rơi
Trời đổ mưa sao thấy buồn lặng lẽ
Nhớ nhung nhìn vơ vẩn áng mây trôi....
Ta thương
nhau có bao giờ dám noí
Bốn mắt nhìn thu cả một trời yêu
Rồi những ngày trong lớp học chiều
Chỉ trao vội những dòng thơ trìu mến
Tình đang đẹp
buổi ban đầu lưu luyến
Ðành chia tay trong phiền muộn sầu bi
Anh ra đi bên kia phương trời ấy
Em nghẹn ngào trong thương nhớ biệt ly ....
Dạ Lan
Aug-30-2003
|