TUỔI CHỚM THU ....

Rồi hôm nay tuổi già đâu chợt đến
Như cây cành héo úa buổi tàn đông
Như hoàng hôn le lói chiếu bên song
Và cứ thế tuổi đời chồng thêm mãi

Ôi .... tuổi xuân đã qua rồi đấy nhỉ
Sao trong ta còn vang vọng ngày xanh
Dù lá kia sắp sữa phải lìa cành
Nhưng còn đó rừng thông reo tự tại

Tuổi chớm thu , ta giật mình nhìn lại
Nhớ những chiều ngồi lặng lẽ bên hiên
Ngắm nắng thu giọt nhẹ rớt bên thềm
Sao thanh thoát ,bao buổi chiều im vắng

Tuổi chớm thu đến nhanh trong tỉnh lặng
Ngọn gió chiều thổi lá rụng bên song
Mặc buồn vui thương tiếc nhớ trong lòng
Mình tự nhủ .... hãy vui cùng hiện tại

Dòng thời gian ơ hờ trôi trôi mãi ...
Không gian buồn phủ nhẹ trắng tóc mây
Đôi nếp nhăn xuất hiện theo tháng ngày
Nâng niu quí mỗi phút giây hiện tại

Tiếng thời gian không bao giờ ngừng lại
Nhưng trong ta sao tỉnh lặng an nhiên
Ngắm trời xanh , mây trắng , cảnh thiên nhiên
Tâm từ ái chan hoà trong hạnh phúc .

Dạ Lan
Montreal, Canada
March , 17-2019