Trang nhạc A.U. - Father's Day 2006




“Công Cha như núi Thái Sơn
Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra “...



 
    Ơn Nghĩa Sinh Thành - Hợp Ca Thiếu Nhi  (mp3)


CÔNG CHA NGHĨA MẸ
(Đọc xuôi)

Ơn nghĩa mẹ cha đó biển trời
Sắt son năm tháng bấy đầy vơi
Thương yêu chứa chất–tâm ngời sáng
Kính hiếu dâng trào–trí đẹp tươi
Sương gió, dọc ngang tường đuốc rọi
Nắng mưa, trên dưới thấu gương soi
Buồn đau thấy mẹ cha mòn mỏi
Hương sắc nhạt vay trả thế thời.




Tranh: Nguyễn Phan Chánh

NGHĨA MẸ CÔNG CHA
(Đọc ngược)

Thời thế trả vay nhạt sắc hương
Mỏi mòn cha mẹ thấy đau buồn
Soi gương thấu dưới trên, mưa nắng
Rọi đuốc tường ngang dọc, gió sương
Tươi đẹp trí–trào dâng hiếu kính
Sáng ngời tâm–chất chứa yêu thương
Vơi đầy bấy tháng năm son sắt
Trời biển đó cha mẹ nghĩa ơn.

Nắng Xuân
(27/11/2005)



       Tạ Ơn Cha Mẹ - Hợp Ca   (mp3)





Chân Dung- Thái Phiên

Ở tuổi chúng ta thật là may mắn nếu còn đủ cha mẹ. Cha AU qua đời đã hơn 12 năm, mọi người an uỉ là thời gian sẽ làm vơi đi nỗi buồn, nhưng nổi buồn mất cha thật không sao vơi được. Mỗi năm vào dịp tháng sáu Father's day lại ngậm ngùi ...



        Người Cha - Thiên Kim




Khóc Cha

Đêm nay con thắp nén hương,
Hồn Cha siêu thoát hay vương mây ngàn.
Khói nhang vờn mảnh khăn tang,
Hai đèn bạch lạp tỏa quang mập mờ.

Trăng xuyên khe lá đường tơ.
Cành khua xào xạc, con ngờ là Cha.
Cúi đầu khấn lạy thiết tha,
Cũng vì vận nước phong ba đổi dời,

Cha con chia cách đôi nơi,
Tha phương đất khách, quê người gởi thân.
Đời con bao nỗi phong trần,
Để Cha phải chịu mọi phần hẩm hiu.

Những ngày bóng xế về chiều,
Chết không nhắm mắt chưa tiêu được sầu.
Hay tin dòng lệ tuôn trào,
Muốn về vuốt mặt và hầu bên Cha.

Nhưng đời còn lắm phong ba,
Bao nhiêu cách trở đường xa dặm hồng.
Nửa vòng Trái Đất tây đông,
Xin Cha chứng giám nỗi lòng cho con.

Mang thân nợ nước chưa tròn,
Con chưa bao đáp mong còn được chi.
Bây giờ đạo hiếu sinh ly,
Con nào biết nói những gì với Cha.

Cúi đầu xin được thứ tha.
Xưa nay trung hiếu khó mà vẹn đôi.

Vân Trang
Trích thi tập “ Nỗi Lòng Viễn Xứ”





        Lời Cha- Hoàng Nam

Ba AU sang Pháp học từ nhỏ vì vậy tiếng Việt không được rành gì cho lắm, tuy nhiên tâm hồn ba rất Việtnam. Nhân ngày “Lễ Cha” AU xin chia sẽ với các bác vài bài thơ mộc mạc mà anh em AU đã tìm được sau khi ba đã qua đời.

CHAO ƠI TÔI NHỚ


Chao ơi tôi nhớ,
Cảnh quê xứ cũ,
Chao ơi tôi nhớ quê hương tôi !
Tôi nhớ cho đến cọng rau, lá cải, cây ngò,
Vườn ngô, nhà xưa , mái đỏ
Ao tre, bụi khóm, cây dừa
Tôi nhớ chiếc xe tảo mộ.
Chị hàng rong có nụ cười tươi !
Tôi nhớ cho đến giọng hò,
tà áo vá vai, cô lái đò,
trăng khuya cất giọng ướm tình.
Chao ơi tôi nhớ quê hương tôi !!


ADIEUX !

Adieux au ciel et à la terre,
Adieux aux amis, à mes belles,
À ma femme, à mes enfants,
À tous ceux-là qui font mon bonheur
Adieux même aux femmes qui me haïssent.
À la nature, à la belle atmosphère
Au printemps, aux fleurs,
Aux amours, aux larmes amères
Que versent les amantes,
Celles-là qui m'aiment,
Et aussi celles-là qui me haïssent.
Hélas, je suis seul à m'en aller
Puisque mes jours sont comptés
Ils sont trop lourds à porter
Pour le dos déjà voûté,
Adieux!

THƠ

Tôi biết thơ là vô tận
Lòng người là biển sâu
Thơ đạp đổ thành sầu
Xây đắp biển vực sâu

Thơ chôn khóc tình thương
Thơ xây đắp yêu đương
Thơ mở lối thiên đường
Thơ từ cỏi thê lương

Nguồn thơ vĩnh biệt sầu bi
Giả từ kẻ ở, cất mình ta đi


SEPARATION

We were separated in the darkness of midnight
No hands waved on the beach;
Fear and panic took me away!
I looked back hundreds of times.
Didn't see my mother's face washed in tears
But her image followed me always.
My father died three months after I left,
Came and visited me every night.
Even thousands of mountains between us bow down;
I couldn't see them anymore in my life!

COME AND SEE ME

Tomorrow, I shall close my eyes;
Please come to see me.
Thy last teardrop
Will be kept in the depth of my heart.
Oh! Dear love! Love me.
Always anxious about thee
Loving thee constantly
All my life during until
My last breathe unceasingly

B.T. (1923-1994)




       Papa- Philip Huy



       Tía Em Má Em - Mạnh Đình và Diệp Thanh Thanh



Cha Của Chúng Con !

(thương tặng những người Cha)

Suốt đời tận tụy vì con
Những đêm mưa gió không tròn giấc say
Dạy con ăn ở thẳng ngay
Dạy con sự việc đúng sai ở đời
Những đêm ngồi ngắm sao trời
Vầng trăng chiếu rọi sáng ngời tình Cha
Lòng Cha như câu dân ca
Hát ru con thuở lên ba ngày nào
Lòng con chỉ ước mong sao
Cha còn đây mãi ngày nào cũng "trông"
Để con đền đáp ân công
"Cù lao chín chữ " ghi lòng con đây
Qua bao năm tháng thiếu thời
Nắng mưa - gian khổ một đời lo toan
Lao tù đau khổ bao lần
Dọc ngang hằn dấu - Cha ngần ngại đâu ?
Chén cơm - manh áo giãi dầu
Nuôi con khôn lớn bạc đầu tóc Cha !!!

Tử Nhi


Với những đóa hồng nầy AU xin chúc mừng những bác may mắn vẫn còn Cha. 
Hãy trân quý những ngày tháng diễm phúc bên Cha, vì lúc đã mất đi dù luyến tiếc thì đã muộn màng…